Gác việc làm ổn định, cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Tốt nghiệp đại học, có việc làm với mức thu nhập ổn định, Thái Phước Hùng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định tạm dừng tất cả để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với Hùng, đó là lựa chọn đã được cân nhắc từ trước, bắt nguồn từ trải nghiệm “Học kỳ hè trong quân đội” - nơi giúp anh hình thành nhận thức rõ ràng hơn về kỷ luật, trách nhiệm và sự trưởng thành.
Từ trải nghiệm “Học kỳ hè trong quân đội”...
Cầm trên tay giấy thông báo “Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự”, Thái Phước Hùng (2003, trú tổ 29, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xúc động vì ước mơ trở thành người lính đã thành hiện thực. Hùng kể, từ lúc viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ đến khi được gọi đi khám sức khỏe và nhận được thông báo trúng tuyển là những ngày sống trong tâm trạng hồi hộp vì “không biết mình có đủ điều kiện để được tuyển hay không”. Và rồi, câu chuyện tình nguyện nhập ngũ của Hùng được kể lại với nhiều bất ngờ, khác với số đông.
Bất ngờ đầu tiên chính là những gì Hùng đang có nhưng lại dám “từ bỏ” để chọn hướng đi cho mình. Tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị phân hiệu Đà Nẵng tháng 9-2025, Hùng được nhận vào làm việc tại một công ty đóng trên đường Nguyễn Văn Linh cùng mức lương khá ổn đối với sinh viên vừa ra trường. Nhưng vài tháng sau đó Hùng lại xin phép bố mẹ cho mình được viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Người bất ngờ nhất chính là cha của Hùng, ông Thái Văn Lậm. “Thú thực là tôi thấy... choáng khi con trình bày, xin phép tạm dừng công việc để xin tình nguyện nhập ngũ. Công việc đang ổn nhưng nó lại xin nghỉ khiến tôi phải nhiều đêm suy nghĩ. Liệu đi nghĩa vụ về, công ty hiện tại có nhận lại không. Nếu không thì xin việc gì, làm ở đâu. Bất ngờ và lo lắm”- ông Lậm chia sẻ. Tuy nhiên, thấy con quyết tâm, ông Lậm và vợ đồng ý với sự lựa chọn của Hùng, mà như ông nói thì “tương lai của con, con tự quyết định và phải chịu trách nhiệm”.
Chia sẻ về lựa chọn của mình, Hùng cho biết đây không phải là sự nhất thời mà nó được “nuôi dưỡng” từ Chương trình “Kỳ hè trong quân đội” đã tham gia khi còn học THPT. “Quãng thời gian ngắn tham gia chương trình nhưng lại rất ấn tượng. Lần đầu bước vào môi trường mà mọi sinh hoạt đều được đưa vào kỷ luật thép, cảm giác gò bó là có thật và không dễ chịu chút nào. Chỉ chừng 1 tháng thôi, nhưng phải đến tận bây giờ em mới nhận ra điều cốt lõi của môi trường ấy không nằm ở sự nghiêm khắc, mà ở cách buộc con người phải thay đổi từ bên trong. Tác phong chỉnh tề, lời nói có trước có sau, ý thức nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, những điều tưởng nhỏ nhưng rất khó thực hiện. Kỷ luật ấy là giá trị, không phải sự ép buộc”- Hùng chi sẻ cảm nhận.
Cũng từ học kỳ đặc biệt đó, suốt quá trình học THPT và đại học, Hùng tự nguyện tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể, hiến máu nhân đạo và các chương trình thiện nguyện khác vì cộng đồng. Năng nổ, nhiệt huyết, nhận được nhiều Giấy khen của Đoàn trường, Đoàn phường, các tổ chức nhưng với Hùng, đó là trách nhiệm, sự cố gắng đóng góp vì cộng đồng, xã hội chứ không nằm ở tấm bằng, phần thưởng.
...đến chọn thử thách để trưởng thành
Từ những suy nghĩ đó, ý định tình nguyện nhập ngũ dần hình thành trong Thái Phước Hùng. Sau khi tốt nghiệp đại học, có việc làm và thu nhập ổn định, Hùng hiểu rõ tạm dừng công việc đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro và sự gián đoạn trong lộ trình nghề nghiệp của mình. “Em có việc làm, cũng không bị áp lực phải đi nghĩa vụ. Nhưng em nghĩ, nếu tiếp tục đi làm ngay, bản thân mình chưa chắc đã được rèn luyện đầy đủ về kỷ luật và bản lĩnh. Em muốn thử thách mình trong một môi trường nghiêm túc hơn, dù đi làm cũng là quá trình tự rèn luyện bản thân để trưởng thành”- Hùng chia sẻ. Hùng tin rằng, môi trường quân đội với tính kỷ luật nghiêm, tinh thần đồng đội cao... sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, sự kiên trì và thái độ nghiêm túc trong công việc cũng như cuộc sống sau này.
Ở địa phương, việc một thanh niên có trình độ đại học, đã đi làm và có thu nhập ổn định nhưng tự nguyện nhập ngũ được đánh giá là trường hợp tiêu biểu. Theo đại diện chính quyền và các tổ chức đoàn thể, quyết định của Hùng là đáng trân trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển quân mà còn có ý nghĩa lan tỏa, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến của thanh niên trong thời bình.
Từ một trải nghiệm ngắn trong “Học kỳ hè trong quân đội” đến lá đơn tình nguyện nhập ngũ, hành trình của Hùng cho thấy một lựa chọn không phổ biến nhưng đáng trân trọng. Đó là dám rời khỏi “vùng an toàn” để rèn mình trong thử thách. Đó cũng là cách người trẻ hôm nay thể hiện trách nhiệm công dân bằng những hành động cụ thể, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Xuân Tiến







